Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NĂM NGÀY NHỊN MỘT !

Hoài Xuân
Chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2009 3:25 PM
 
Ông ơi! lương lại sắp tăng
Tôi nghe mấy đứa bán hàng nó khoe (*)
Nghe hơi nồi chõ ù xòe
Giá rau, giá thịt đã hè nhau lên
Mấy ông ăn trốc ngồi trên
Tăng lương - cứ tưởng nhiều tiền sướng sao?
Khổ thân quốc dân đồng bào
Lương hưu được mấy? thụt vào, thò ra
Mua rau thì nhịn mua cà
Mua mớ cá vụn, chạy xa hàng đường
Thân già hưu mấy đồng lương?
Phen này tôi chịu hết đường chi tiêu
Thôi bà đừng có kêu nhiều
Xưa theo cách mạng trăm điều khổ hơn
Còn người còn nước còn non
“Thắt lưng buộc bụng” bà còn nhớ không?
Thôi thôi tôi hiểu ý ông
Năm ngày nhịn một là xong chứ gì?
 
(*) Mức lương tối thiểu của doanh nghiệp điều chỉnh tăng; đến 1 tháng 5 năm 2010 lương Cán bộ công chức lại tăng. Mới nghe công bố thì giá cả đã tăng lên rồi.