Hoàng Sa , Trường Sa là của Việt Nam
Chân lý đó không ai xuyên tạc được
(trừ lũ bá quyền mưu xâm lược
và những tên bán nước cầu vinh )
Ta : Dân Việt , ta cất cao tiếng nói
Công hàm ngoại giao gửi đại sứ Tàu
Và trình Liên Hiệp Quốc rõ đuôi đầu
Tàu cậy thế nước to , dân ta đâu có sợ !
Mộng bành trướng bá quyền càng bộc lộ
Rõ trớ trêu “Đường chín đoạn” ( Lưỡi bò )
Chắc “ các đồng chí” tưởng Việt Nam hèn nhát
Nên chi ra oai ngoáo ộp , diễn trò …
Buồn thay cho những ai yếu bóng vía
Khúm núm , xun xoe ,răm rắp tuân chỉ
Hám mấy đồng xu gỉ , tưởng vàng ròng
Dọa dưới , lừa trên , bưng bít ,lòng vòng
Dân yêu nước , Dân hô đòi quần đảo
Cớ chi cản ngăn , gán tội , bắt giam ? !
Quân cướp đảo rành rành trước mắt
Sao tung hô : đồng chí , bạn vàng ?!
Con Rồng cháu Tiên không bán nước
Không để quân xâm lược cưỡi lên đầu
Những ai đó trót hèn , mau tỉnh ngộ
Chẳng lẽ cố tình mù , câm ,điếc mãi sao ?
Hà Nội , 11-11-2009