Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BẬY QUÁ THỂ !

Giàng La
Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009 11:15 PM

Đất nước ta đang đà phát triển
Sao nẩy sinh lắm chuyện ngang phè ?
Rác tai mà buộc phải nghe
Kẻo quân “ xỏ lá ba que” hại mình
Rác Vê Đan thối inh Thị Vải
Thế mà  trao tặng giải rõ oai !
Ông Đào Duy Quát làm sai
“ Tại cậu đánh máy..” ,chẳng ai bắt …bò
Ba chục triệu coi như “ ghế phí”
Quát vẫn đây ! Yên chí ! Quát đây !
Vẫn trao giải  của “ Oep sai”
Ô ,dù kín mít , chớ ai đụng vào !
Nghề đánh máy bị “sao quả tạ”
Quan Công Thương đổ vạ cho quân
Buộc thôi việc ,rõ bất nhân !
Quan ký khống chỉ “ bình chân” im lìm  !!!
Nhà xuất bản Thông tin Văn hóa
Cướp bản quyền , liều phá sách hay !
Hỡi ôi Thị Lộ - Ưc Trai  !
Quân gian thuở ấy , ngày nay vẫn còn !
Bậy quá thể ! ngông cuồng quá thể !
Hỏi cấp trên còn nể quan nào ?
Kỷ cương , phép nước nháo nhào
Thường dân nay biết tin vào đâu đây ???