Danh hiệu Nhà văn xưa quý lắm
Như thể “thánh đường” của chúng ta
Hơn nửa thế kỷ trôi qua
Ai gây “ ô nhiễm” mà ra nỗi này :
Nạn “chạy chọt” , đó đây trắng trợn
Mối thân quen lôi cuốn nể nang
Kẻ giàu đi tắt , chen ngang
Người nghèo đành đợi các quan trả lời
Lãnh đạo Hội khinh người như rác
Gửi mấy thư vẫn bặt hồi âm
Thơ in , nộp Hội mấy lần
Vất vào sọt rác chẳng cần đọc qua
Có kẻ diễu : ông già ham hố
Hội làm chi , béo bở gì đâu !
Nghĩ chi cho nặng cái đầu
Đầu tiên xin hỏi : Tiền đâu ,bác già ?
Lỗ làm lãi cánh ta chẳng có
Lứa cháu con chẳng nhớ bác đâu
Bác đến Hội , “xin” vài câu
Hoặc là chửi toáng , biết đâu được vào…
Bia bọt nói tào lao ,không chấp
Này các “ngươi” nhìn mặt ta đây
Bàn tay cầm bút dạn chai
Thơ ta có kém cạnh ai đâu nào !
Xưa kia Hội thanh tao lắm lắm
Các bậc thầy nay vắng xa rồi
Hội “ cửa quyền” vậy thì thôi
Ta có bạn đọc tuyệt vời xung quanh …
Hà Nội ,27-10-2009