Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KHÔNG BÁN …

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2009 2:12 AM
 
 Nghe Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tuyên bố tại Quốc hội  từ nay Việt Nam sẽ không bán khoáng sản ở dạng thô nữa ! Dư luận rất ca ngợi sự thay đổi và quyết định sáng suốt của Ông . Vậy có Thơ rằng :  

KHÔNG BÁN… 

Đảng ta đã NÓI là LÀM
Đây là QUYỀN của  VIÊT NAM ANH HÙNG
KHOÁNG SẢN là của Cha Ông
Để cho con cháu giống dòng mai sau
KHÔNG BÁN là KHÔNG BÁN đâu
Đừng ai dòm trước, ngó sau giở trò
Cũng đừng cậy thế nước to
Luồn sâu , ém kỹ lần mò tới đây
Lơ mơ ta sẽ… ra tay
Ông Cha đã dậy thù này ghi sâu
KHÔNG BÁN là KHÔNG BÁN đâu
LỜI VÀNG đã nói  một câu cũng…Vàng
Đảng đã nói là Đảng làm
Bà con tin tưởng Đảng đang chuyển mình
Rồi BÔ XÍT cũng…” Hoãn Binh “
Tao KHÔNG BÁN nữa  dể dành mai sau !?
Tây Nguyên vẫn đẹp vẫn giầu
Cồng Chiêng vang vọng  tiễn TẦU đi xa…
.
KHÔNG PÁN là KHÔNG PÁN mà !
 
24-10-2009
DL