Trang chủ » Khúc kha khúc khích

PHIÊN DỊCH SAI BET !

Trực Ngôn
Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2009 11:22 AM
 
Tôi là “phó thường dân” nước Việt
Xưa nay không hề biết tiếng Tàu
Xem truyền hình , lắng từng câu
để xem tin tức đuôi đầu ra sao
Người phiên dịch Ta , Tàu chẳng thiếu
Nhưng chuyên môn sao yếu quá chừng !
Dịch sai be bét nội dung
Xin nêu dẫn chứng để cùng ngẫm xem :
Rằng : bốn tốt mà không hề tốt
Cướp Trường Sa , hòng nuốt Biển Đông
Chữ vàng ( kim tự ) có không ?
Ôm nhau hôn hít quý ông khéo …vờ !!!
Dân Quảng Ngãi bây giờ tay trắng
Bão Trường Sa chìm đắm ngư thuyền
Lính Tàu vây bắt , cậy quyền
Giam người , cướp của gây nên oán hờn !
Dịch sai bét ! thôi đừng  phiên dịch!
Nên nhớ rằng Dân Việt không ngu
Về trường học lại từng từ
Dịch cho thật đúng , đừng như “ cuội”…hèn !
                              Hà Nội , 17-10-2009