Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BÁO ĐỘNG ĐEN...

Trực Ngôn
Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009 6:23 AM
 
 
Xem truyền hình dăm ba hôm trước
Chỉ lướt nhanh , chưa được tận tường
Rằng “ Tê Ca Vê” (TKV) khẩn trương
Xin đào Hà Nội , mở đường lò …than !!!
 
Nghe mà thấy ruột gan sôi sục
Đất nước ta “vô phúc” vậy ư ?
Chín phương đào bới nát nhừ
Thủ Đô nghìn tuổi không trừa lại sao ???
 
Nát Tây Nguyên , họ đào Bô xít
Quy “Thiên triêù” , bất biết lòng Dân
Sẵn ô , dù , lắm tay chân
Hám ghế , hám của , cóc cần nghe ai
 
Đất Hà Nội mây bay huyền thoại
Liệu rồi đây còn lại những gì ?
“Báo động…đen” kẻo đến khi
Lại cao giọng giảng rằng vì …chủ trương !!!
 
Ngẫm thế sự càng thương đất nước
Giặc ngoại xâm thả sức hoành hành
“ Nội xâm” nhung nhúc gian manh
Lẽ nào Dân Việt mình đành bó tay ???
  Hà Nội, 19-10-2009