( “ Thời tiết “ HÀ NỘI những ngày này…)
Tưởng là bình CŨ, rượu NAY
Hóa ra bình CŨ rượu này vẫn XƯA !
Đất tròn, khi nắng lúc mưa
“ Vòng vo Tam Quốc “ …vẫn chưa thấy gì !?...
.
MỚI thì quyết MỚI thật đi
Đừng xào xáo mãi những gì đã… XƯA !
Mép môi như thể cò cưa
Quanh đi quẩn lại vẫn…Chưa có gì !...
.
Tôi- Anh ta “ Oẳn tù tì “
Trăm năm nữa cứ ù lỳ cò cưa
Như trời hết nắng lại mưa
Ngóng chờ toét mắt vẫn… Chưa thấy gì !...
.
Ngồi chờ hay đẩy mây đi ?
Trời thì hửng nắng - Rượu thì…mới toanh !
.
7-10-2009
VH