Được Đảng giao làm tổng biên tập
Cứ tưởng ông xứng bậc “ cấp cao”
Học hàm chưa rõ thế nào
Nhưng xem hoc vị cũng vào bậc … oai
Ông hại Đảng , non tay trông thấy
Càng thanh minh , ông lại càng…non
Nhiệm vụ tối thiểu không tròn :
Đưa tin “sơ đẳng” vẫn còn…ngô nghê !!!
Thôi , tốt nhất quay về “ khởi điểm”
Ông xin vào Học viện* vài năm
Ngày ngày đến lớp thật chăm
Nghe các thầy dạy lần lần từng câu
Nghề báo chí phải đâu đơn giản ,
Phải đâu trò mua bán , tầm thường
Từng câu , từng chữ tinh tường
“ Con dao hai lưỡi” chẳng thương quan…khờ
Thôi , thôi nhé , bây giờ nói thẳng :
Không giỏi nghề đừng nắm quyền hành
Nếu không tham chức , tham danh
Ông nên từ chức để thành người… khôn !
Hà Nội, 1-10-2009
--------
* Hoc viện Báo chí quốc gia