Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VÈ ÔNG KIỂN ( Phần kết )

Vũ Hiển
Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009 5:53 PM
 
Ve vẻ vè ve
Tiếp vè bác Kiển *
Phần này diễn biến
Xem ra hợp thời
Ngày cuối tháng rồi  **       
Nhằm ngày “ Con Cọp “ **
Bác Kiển đã nộp  
Đơn xin “ hưu non “
Mặc dù hãy còn
“ Lăn tăn “ đôi chút…
.
Cái ghế không tiếc  ***
Chỉ tiếc công lao
Đào “ Mỏ “ , khoét “ Hào “
Đội mưa cưỡi gió
Mặt mày méo mó
Lấm lem bụi than
Xuống bể lên ngàn
“ Leo thang “ từng nấc
Có đâu nhẩy “ Phốc “
Lên tót ghế cao
Vất vả lao đao
Tam khoanh tứ đốm
Nhiều khi phát “ Ốm “
Vẫn cứ phải lao
Kế hoạch năm nào
Cũng tăng vùn vụt
Chưa để thâm hụt
Công quỹ một xu (?)
Đầu óc rối bù
Tham công,tiếc việc
Khi đến bàn… tiệc
Cũng chỉ qua loa
Nhà : Chỉ một nhà
Che mưa che nắng
Chẳng hề khua khoắng
Đất cát, bạc vàng
Chỉ sống “ làng nhàng “
Vẫn làm việc “ Tốt “ !?...
Nghe bác thề thốt
Nước mắt rưng rưng
Nghĩ lại coi chừng
Nghi oan…Thị Kính !...
.
Nước cờ bác tính
Xem ra cũng hay
Chứ không bầy hầy
Như ông… Tổng Quát
Người khôn có khác
Biết Tiến, biết Lui
Gà mổ NO rồi
Biết chui vào ổ !
Ngẫm ra cũng khổ
“ Cách mạng “ một đời
Còn chút nữa thôi
An toàn hạ cánh
Đặt quang, cất gánh
Về vườn nghỉ ngơi
Vậy mà “ Ông Trời “
Lại không ủng hộ
Xem ra nếu cố
“ Già néo đứt dây “
Cãi được tội này
Lại  ra  tội khác…
.
Thôi thì đắc sách
Từ chức, về hưu
Trốn được búa rìu
Ung dung tọa hưởng  
Thế là  “” Vô thưởng “
Cũng “ Vô phạt “ luôn
Đệ nhất Quan khôn
Noi gương …Bác Kiển !
.
Thảo dân Vũ Hiển
Hết Vẻ - Vè – Ve
Xin chúc bác về
Nghỉ ngơi cho KHỎE !
.
1-10-2009
VH
---------------------------------------------------------  
*       Từ đây xin xưng hô bằng Bác cho…” thân mật “
**     Ngày 30-9 dl,  nhằm ngày  Mậu Dần, tháng Quý Dậu ( theo âm lịch )
***   “ Tôi không bảo vệ cái ghế của mình “… Ông Kiển trả lời báo chí.