Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KIỂN ĐÂU CÓ DẠI?

Y Phết Phết
Thứ bẩy ngày 3 tháng 10 năm 2009 1:44 PM

Tin báo: Ông Đoàn Văn Kiển, Tổng giám đốc TKV, bị cảnh cáo về đảng và đề nghị chính phủ cho thôi chức, đã làm đơn trình Thủ tướng, xin về hưu.

Sáu mươi thì đã gần kề
Còn vài tháng nữa, xin về… “hưu non”
Dại đấy mới là dại khôn
“Được tiếng được miếng” khỏi…ồn rằng tham
Kiển đây quyền chức đâu ham?
Đệ đơn nghỉ trước để làm gương chung!
Qua cơn hoạn nạn rối tung
Bê bối cũng lặng bùng nhùng cũng qua
Bây giờ mặc kệ người ta
Thổ phỉ bô xít mặc cha thằng nào!
Kiển đây vẫn rất tự hào
Tổng Than Khoáng Sản công lao ai bằng?
Từ nay, tránh hết nhập nhằng
Đô la thừa thãi… tằng tằng mà chơi!
2-10-2009
Y Phết Phết