Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ÔNG SƯỚNG ƠI ÔNG SƯỚNG

Nguyễn Duy Xuân
Thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2015 4:10 PM

- Ối ông Sướng ơi là ông Sướng! Bây giờ thì ông đã thấy sướng thật chưa? Đẹp mặt nhỉ?
- Gì mà mụ lại bù lu bà la lên thế? Đúng là đồ đàn bà!
- Ối làng nước ơi! Đến nước này mà ông còn khinh tui được à?
- Khinh cái gì mà khinh?
- Đấy người ta bêu ông lên mặt báo, cả làng cả nước biết. Sướng chưa!
- Bà im đi cho tôi nhờ.
- Tui làm sao mà im được. Ông dối trên lừa dưới, ông làm mất mặt vợ con mà còn bảo tui im được à?
- Thế sao khi đếm tiền không thấy bà tru lên?
- Chuyện gì ra chuyện đó, ông lại còn định lập lờ đánh lận con đen nữa hả?
- Tôi đường đường là chủ tịch xã, chả việc gì phải sợ!
- Ông nói thế mà nghe được. Bao nhiêu lần ông dấm dúi nhờ người ta thi hộ, chữ kí rành rành ra đó làm sao mà chối được?
- Thì tôi chẳng đã nói rồi đó thôi. Đấy là do họ tự ý làm, tôi không biết. Trong chuyện này, rõ là có kẻ muốn phá hoại oai danh của tôi để tranh chức.
- Giấy trắng mực đen, ông không cãi được với người ta đâu. Ối trời ơi là trời! Công của bao năm tích cóp phen này tan thành mây khói thật rồi! Ông Sướng ơi là ông Sướng! Hu hu…
- Bà chỉ được cái nỏ mồm. Đúng là đồ đàn bà đái không qua ngọn cỏ, im đi để tôi còn tâm trí mà lo liệu.
- Ừ thì tui im. Nhưng ông đừng có hòng mà vác tiền nhà đi nhé!
- Bà bảo gì? Tiền nhà a? Dễ bà đẻ ra chắc?
- Tui không đẻ nhưng giờ nó ở nhà tui, không tiền nhà thì là tiền ai?
- Ôi trời! Bà này điên thật rồi!
- Ừ, tui điên đấy! Ông tài giỏi, học cao, bằng đỏ, cả xã này ai mà chả biết. Đi mà tự lo đi!
- Được! Bà hãy đợi đấy!
- Tui sẽ đợi nhưng không phải để đi nuôi cơm cho ông đâu nghe!
- Chém cha cái mồm độc nhà bà!
7-7-2015
Nguyễn Duy Xuân