Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN ĐỨC NINH

Nguyễn Đức Ninh
Thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2015 2:45 PM
THƯƠNG BINH VỚI MẸ GIÀ
( Tặng anh Khải,317 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân)
.
Người mẹ gần trăm tuổi
Cả một đời vì con
Đánh Tây,chạy bom Mỹ
Thân mình che cháu,con
Đứa lớn là thương binh
Khi đi B đánh Mỹ
Nó ở quận Thanh Xuân
Mẹ lên đây ăn nghỉ...
Giáp Ngọ mẹ liền nghĩ
Sắp đi với tổ tiên
“Về quê cho tình cảm
Quê đông cháu nhiều con...”
Về quê có đông hơn
Tình mẹ con lại ít
Mẹ ngồi gần chết khát
“Lần vòi nước mà xài...”
Sớm cho bát cơm đấy
Ăn đến tận sáng mai
Giường thì bẩn,hôi,khai
“Ngói nâng ra cho thoáng!...”
Đêm khuya trời vẫn sáng
Mưa gió lạnh thấu xương...
Con cả giầu tình thương
Trên người đầy thương tật
Nhưng mẹ là quý nhất
Lại về đón mẹ lên
« Người già ăn hết lộc !... »
Còn đâu đạo làm con !./.
Ngày 1/3/2015
.
ANH ĐI KHÁNG CHIẾN
.
Anh đi kháng chiến 9 năm
Khi về,xuân hết nhà không còn gì
Ngàn xưa"vắng mẹ bú dì"
Nhờ cô,vì mẹ đã "đi xa rồi"
"Người đẹp thì chẳng đến tôi"
Tìm người hợp ý thành đôi vợ chồng
Trên Đồi,có cũng như không
"Dưới làng "con ấy" vừa hồng,vừa chuyên"
Ông Tơ,bà Nguyệt xe duyên
Anh tìm được"... nửa" của riêng một đời
Khi anh ngoài bẩy mươi rồi
Tuyên Quang ngày ấy xa vời....vời xa
Không kịp về để đưa ma
Ra đồng.Cháu khóc như là...cô... ơi !...
Nhờ cô,con có cuộc đời
Không giầu,chung thủy như đôi Dao-Quỳnh
Đi trước là CHỊ,sau ANH
Nén hướng em thắp,... một mình,... lệ rơi !
Hà Nội,3h ngày 7/11/2014
.
TƯỞNG NHỚ NGƯỜI XƯA
( Tình cảm của bà con dân phố tổ 12,76,83,84
nhân ngày kỵ thứ 153 cụ Thám Hoa Mai Anh Tuấn)
Đốt tâm nhang,tưởng nhớ người xưa
Cụ Thám Hoa đầu tiên Triều Nguyễn
Tướng anh dũng,cầm quân đánh giặc
Phỉ nhà Thanh,phía Bắc tràn vào
Lạng Sơn ơi,đã thấm máu đào
Mai Anh Tuấn giữ lời thề Đất nước
Nếu có giặc phải xông lên phía trước
Đất nước yên bình,dân mới tự do
Một trăm năm mươi ba năm,như mới hôm qua
Tấm gương sáng,chúng con xin nhớ
Khói hương bay quấn cây cổ thụ
Tàn hương rơi cùng lệ...đất Cụ nằm!
Con vươn tay cắm bát hương trong
Hương như đổ!... khẩu bê tông-cống hóa
Gia đình Cụ tại đây" đoàn tụ "
Một khẩu cống thôi ?... Con ái ngại...khôn cùng ! ./.
Hà Nội,ngày 31/8/2014 ( 6/8/Giáp Ngọ
CHÂN DUNG MẸ LIỆT SĨ
.
(Cám ơn NS Tuấn Hải )
.
Bàn chân Giao chỉ dưới ao
Không đứng lui vào ngã xuống ao sâu
Chín nhăm,chín sáu tuổi đầu
Một mình mò mẫm ao sâu trước nhà
Lưng còng,mắt mẹ nhìn xa
Thống nhất nước nhà,vẫn dõi theo con*
Răng cứng nhưng đã không còn
Tấm lòng người mẹ sắt son đợi chờ
Đời mẹ một chuỗi bài thơ
Càng ngâm,càng đọc,càng mơ thấy người !
Nguyễn Đức Ninh