Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA TRẦN THÔNG THẠO

Trần Thông Thạo
Thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2015 2:23 PM
THẮP HƯƠNG TRƯỚC ĐÀI LIỆT SĨ
Đến trước đài liệt sĩ hôm nay
Gió đứng lại trật tự trước mây
Tất cả lặng yên phút mặc niệm
Tôi dâng hương nhận thấy hình này:
Tàn vòng xuống nâng hình đất nước
Khói dâng lên đỡ vóc dáng trời
Như là hình ảnh những người
Vì dân quyết giữ đất trời bình yên!
BÀ TRIỆU
Sức phi thường, mắt phượng mày ngài
Ra trận vẫn lược giắt trâm cài
Bà “chỉ thích cưỡi cơn gió mạnh…”*
Đuổi giặc Ngô giành lại đất đai
Một lần bà cưỡi voi xung trận
Nhiều phen Lục Giận**khiếp chạy dài
Hình ảnh bà còn trong câu hát
Bà triệu đẹp nhất lúc cưỡi voi!
*bà có câu nói nổi tiếng: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”
**Tướng Đông Ngô ”
TỨ VỊ HỒNG NƯƠNG – BỘ TƯỚNG CỦA HAI BÀ TRƯNG
Vừa chào đời mẹ chưa kịp mừng
Được ông Hổ nuôi ở trong rừng*
Lớn lên cả bốn nàng khỏe đẹp
Thành bộ tướng của HAI BÀ TRƯNG
Đuổi xong Tô Định được phong đất
Chi Nê – Kẽm Chăm núi một vùng**
Thua Mã Viện tứ vị tuẫn tiết
Tiếng hổ gầm núi lở, đất rung!
*Truyền thuyết: Bà mẹ vừa sinh xong bốn con gái thì chết vì kiệt sức. Hổ gặp không ăn thịt mà đem về rừng nuôi. Bốn người con gái càng lớn càng xinh đẹp, được hổ yêu quí như con đẻ, dạy võ nghệ cho. Khi HAI BÀ TRƯNG phất cờ đuổi giặc (Tô Định), thì cả bốn bà cùng hưởng ứng trở thành bộ nữ tướng đánh đâu thắng đấy.
**Khi phong đất Vua Trưng hỏi thì TỨ VỊ HỒNG NƯƠNG xin: bóng núi Ba Chon buổi sớm và chiều tối đến đâu thì xin đến đó, được vua chuẩn y thế là cả vùng núi đá vôi(Đá Hàn) giáp giới 4 tỉnh Ninh Bình,Hà Nam, Hà Tây, Hòa Bình là của TỨ VỊ HỒNG NƯƠNG.. Trươc đây có đền thờ TỨ VỊ HỒNG NƯƠNG ở trong rừng Đá Hàn, bây giờ chỉ còn miếu thờ ở bên ngoài dưới chân núi Mão Sơn (núi Mèo) thuôc xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.