Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THĂM LẠI CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Nguyễn bá Thâm
Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2015 9:41 PM




Con đường còn đây vách đá còn đây
Người xưa còn đâu bóng chiều gầy
Dốc đá 56 Mã Phì Lèng ta treo mình đục phá
Thành con đường Hạnh phúc hôm nay!

Hàng năm trời nước chảy thời gian
Ta treo mình trên dốc đá gian nan
Em dưới dốc bồn chồn chờ đợi
Sức thanh niên đọ sức non ngàn!

Con đường qua cao nguyên đá
Tuổi xuân ta mồ hôi và máu nữa
Vượt mưa nguồn nắng cháy, hiên ngang
Đây Hà Giang con đường Hạnh phúc!

Trên kia cao nguyên ngất trời
Dưới kia vực thẳm xa hun hút
Bóng ta đâu ai còn ai mất
Nhớ không thời thiếu từng ca nước nhường nhau…

Ta đi mở con đường gian nan Hạnh phúc
Ta thành lứa đôi năm tay nhau đi suốt cuộc đời
Hạt giống mới trên cánh đồng tình nghĩa
Đã xanh tươi xuân mới môi cười!

Giờ ta đi thong dong trên đường
Nhớ bao đồng đội thương ơi thương
Con đường tình - yêu - hạnh - phúc
Ai không về nằm lại sườn non!

Ta kể về thời mở con đường Hạnh phúc
Em ta nói về con đường giải phóng miền Nam
Đường Trường Sơn mở qua dốc cao và bom đạn
Sức thanh xuân cho tiếp sức cho em…

Những đêm trăng tóc thơm lá sả
Để bâng khâng thương nhớ yêu thầm
Cây cỏ xưa đầm sương chứng giám
Giờ còn không xanh biếc hương rừng…

Trên con đường chúng mình nên duyên chồng vợ
Khó khăn gian khổ thách đố tình ta
Em thẹn thùng nụ cười nấp sau chùm lá
Trái tim thì thầm khúc hát vang xa…

Con đường còn đó mở rộng thêm
Nước non thênh thang vượt dốc
Ta mở tiếp con đường Hạnh phúc
Chẳng đá nào, vực thẳm nào cản được sức thanh niên!

Tóc trắng mây, lưng còng, chân mỏi
Ta lên thăm lại chốn đường xưa
Nhớ bạn chung tay đục đá
Treo mình trên dốc ngược những chiều trưa!

Con đường còn đây vách đá còn đây
Ôi con đường Hạnh phúc hôm nay!
Dốc đá 56 Mã Phì Lèng hoa treo tươi bờ đá
Người xưa còn đâu bóng chiều gầy!

28/5/2015
HỒ BÁ THÂM