Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ VIỄN DU MIỀN TÂY NAM BỘ

Hoàng Gia Cương
Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2015 9:36 PM


*THẮP HƯƠNG MIẾU BÀ CHÚA XỨ

Miền Châu Đốc ngày càng thêm trù phú

Có một phần ân đức tự bà cho

Miếu rộng cửa đón chào người viễn xứ

Một nén hương ta dâng trước ban thờ !

Châu Đốc tối 21/4/2015

*TRONG RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

Xuồng ba lá lách len rừng kênh lạch

Rễ tràm ken như địa võng thiên la

Cô gà nước, chú trích cồ, bìm bịp

Cùng bay lên cất tiếng hót chào ta!

An Giang 10h 22/4/2015

*GHÉ CHỢ TỊNH BIÊN

Chợ vùng biên bao la hàng ngoại nhập

Bán như cho mà ngóng khách thập phương

Ta đi giữa những kệ hàng chất ngất

Rồi ra về ... vẫn chỉ với tay không!

An Giang 13h 22/4/2015

*CHIỀU MŨI NAI

Những cô gái chàng trai đang giỡn sóng

Và chụp hình ghi lại phút lâng lâng

Nào ai biết có một thời biển động

Pôn pốt từng nhuộm đỏ máu thường dân!

Hà Tiên 18h 22/4/2015

*HÒN PHỤ TỬ

Hòn Phụ Tử giờ chỉ còn một nửa

"Phụ" tan rồi, "Tử" đành đứng trơ vơ

Sóng cũng thấm nỗi đau luôn nức nở

Đá gan lì lặng lẽ đứng trầm tư!

Kiên Giang 9h 23/4/2015

*TRỞ LẠI RẠCH GIÁ

Hai thập niên rồi mới trở lại nơi đây

Thành phố biển đổi thay, nhiều lạ lẫm

Đường phố cứ trải dài theo vệt nắng

Và khơi xa lấp loáng những ghe thuyền...

Rạch Giá 12h 23/4/2015

*CÀ PHÊ VÕNG

Khắp miền Tây nổi bật mốt chơi này

Cà phê võng – wifi đua nhau mở

Bởi nắng gắt nên đau lưng mỏi cổ

Hay gái trai mê hóng gió đung đưa?

Thốt Nốt 15h 23/4/2015

*DU THUYỀN TRÊN SÔNG HẬU

Nhà hàng nổi lênh đênh cùng sông Hậu

Đêm như cuồng trong tiếng nhạc đinh tai

Người ngắm cảnh kẻ say sưa món lẩu

Còn nơi đâu bát nháo vượt nơi này?!

Bến Ninh Kiều 21h 23/4/2015

*ĐI CHỢ NỔI CÁI RĂNG

Trời chưa thức chợ đã đua hối hả

Thuyền chen thuyền quả khoe quả xôn xao

Sóng vỗ nhẹ trong tiếng mời đon đả

Chợ tan rồi lòng vẫn thấy nôn nao!

Cần Thơ sáng 24/4/2015