Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đại Lải trại ca

Nguyễn Quang
Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014 8:35 AM


Từ 15 đến 30-10-2014 trại viết của Hội VHNT các DTTS VN tổ chức tại Nhà sáng tác Đại Lại . Trại viên gồm: Cao Xuân Thái, Hà Lâm Kỳ, Pờ Sảo Mìn, Phạm Đông Hưng, Trần Nhương, Nguyễn Quang, Chu Thị Thánh, Triệu Lam Châu, Lò Văn Chiến, Tẩn Kim Phu, Nguyễn Bích Thuận, Đỗ Anh Mỹ, Bùi Tuấn Hải. Có nghệ sỹ Đăng Thanh cùng có mặt. Nhà văn Nguyễn Quang ngẫu hứng trại ca mà chúng tôi giới thiệu dưới đây...

Ngày ba bữa… sáng trưa chiều
Hồ lăn tăn sóng liêu diêu mạn thuyền
Tháng mười Đại Lải đẹp duyên
Câu thơ, bản nhạc nỗi niềm khát khao
Dù văn chương có thế nào
Bầu thơ, túi rượu hết vào lại ra

Lam Châu thổi sáo đêm qua
Mùa xuân Tây Bắc cứ là là bay
Thánh họa sĩ vẽ hăng say
Làm thơ cũng giỏi như ngày gặp nhau
Cao Xuân Thái… đọc nhức đầu
Thơ tình, thơ bạn những câu… hết hồn
Trần Nhương câu chữ bồn chồn
Tháng mười thương mẹ, yêu con, nhớ bà
Đông Hưng thơ nhất chữ "ta"
Lấy dân làm gốc, tương cà, lúa khoai…
Pờ Sảo Mìn… mãi Lào Cai
Rượu ngô, rượu gạo… mất vài ba can.
Thương em Bích Thuận chứa chan
Lạng Sơn, nước cứ chảy tràn thơ em.
Quan lang Xuân Chiến chung riêng
Tẩn Kim Phu vẫn một miền Lai Châu.
Chiều nay Xuân Hải đi đâu
Xốn xang nhiếp ảnh lời "chầu" vẫn vang
Âm thầm kịch bản anh làm
Đăng Thanh…mùa cũ thu sang tìm về
Hà Lâm Kỳ vẫn say mê
Đến từ Yên Bái… khen chê, nhọc nhằn
Mấy lều chõng, mấy đời văn
Nguyễn Quang "văn phạm" ghé thăm tháng mười
Đỗ Anh Mĩ lảng lặng thôi
Sáng, trưa, chiều… vẫn đủ lời đê mê.
Mấy lời xin gọi chân quê
Bụi đầu bếp núc, chàn trề yêu thương
Thuốc lào, thuốc lá vấn vương
Văn thơ bay giữa gió sương thanh bình.
Chung riêng cho bạn, cho mình
Trại văn Đại Lại thắm tình nước non.

Nguyễn Quang
Tháng 10-2014- Đại Lải-Hà Giang