Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Nguyễn Chính Viễn

Nguyễn Chính Viễn
Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014 4:14 PM


 

1-CHUỐI TRONG PHỐ

          Tặng bà T.

Bà ra trông cháu
Tranh thủ trồng cây chuối
vào nơi đất trống
(… già trồng chuối) *
Cho vui, quên đi nỗi nhớ nhà

Chuối trổ bông
Hoa chuối màu phấn sẫm hồng
Ra nải,
Bà lựa cắt, chỉ để năm ba nải

Chuối chín …lấm tấm
( Tựa vỏ trứng chim …) **
Bà cười vui
Thu cả không gian vào khóe mắt…

Vào mùa cốm
Chuối vừa vào chín
Ăn một miếng …
Đầu lưỡi ngọt mềm, mùi cốm thơm

Chuối trồng trong phố
Nhớ vườn chuối quê nhà
Chắc bây giờ nhiều cây trổ bông…
Tết này về…làm mâm ngũ quả!

*Châm ngôn : Trẻ trồng na, già trồng chuối
** Chuối chin trứng quốc…

2-SA PA & EM

Em tin nhắn, mời anh đến Sa Pa
Thăm miền hoang sơ, hữu tình, hoang dã
Mây trắng bồng bềnh kẹp vào tán lá
Mái tóc em bay, làn gió kiêu sa

Anh ở đất than, miền biển xa lắc
Đến với Sa Pa, một miền đất lạ
Lên tận Cổng Trời, ngắm Lâu đài cổ
Tường cũ rêu xanh…đi vào cõi nhớ

Sa Pa : rừng vàng. Hạ Long : biển bạc
Có Cầu Mây. Có điểm đỗ của Rồng
Sa Pa- Hạ Long trở thành điểm nhớ
Khi hoàng hôn vể là thấy bâng khuâng

Váy áo dân tộc,chiếc khăn thổ cẩm
Em đưa tặng anh chiếc vòng bạc trắng
Giữa muôn hoa Mận, Mơ , Phong Lan tím
Lối mòn công viên ghi dấu chân anh

Cám ơn em, cô gái miền Sơn Cước
Được đến bên em, đầy ắp trào dâng
Mộng mơ Sa Pa, thiên nhiên hoang dã
Mãi mãi trong anh ký ức đong đầy …


3-ĐƯỢC MỜI UỐNG CÀ PHÊ
                          Tặng P.

Cà phê phin, từng giọt
Níu kéo lại khách ngồi
Một chiếc đồng hồ cát
Đếm giọt cà phê rơi….

Từng giọt rơi thật khẽ
Rơi vào cái mênh mang
Trái tim đã mách bảo
Nhớ…Cà phê Ban Mê…

NCV