Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chỉ khổ

Hồ Bá Thâm
Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014 9:19 AM


Trời ơi, tiền khủng mồ hôi
“Công viên”, “Ký túc” ôi thôi hoang tàn
“Nhà máy bia” cũng… bàng hoàng
“Trường tiểu học” giữa phố phường hỏng hư
Rồi là “Bệnh viện” nằm chờ
Rồi bao ảo mộng vẩn vơ chất chồng…
Hoang tàn cỏ mọc, bò rông
Tiền dân sao nỡ chơi ngông thế này?
Khi ký thì thật nhanh tay
Phong bì không biết thực hay thế nào!
Dự án… thì cứ chơi ào
Đến khi đổ bể, chẵng sao, ngủ khì?!
Phóng tay phóng bút ông kỳ (ký)
Mặc cho nắng gió nó bay xứ nào
Trời ơi chỉ khổ đồng bào
Bao nhiêu “đồng chí” hùa vào thế ru?
Chẳng ai trách nhiệm, đền bù
Hỏng hư lãng phí lu bù mặc ai!
Việc quan quan cứ trổ tài
Dự án trình ký đủ bài, là qua!
Phải chăng trên dưới ”hài hòa”?
Trời ơi đất hỡi quan tòa là đâu
Để cho một lũ tham giàu
Của công đục khoét đủ màu thế ru?
Gió đâu không thổi vù vù
Cho bão lật mặt bỏ tù quan tham!
- Tội ký là tội vô can
Tham ô lãng phí cứ bàn mãi đi!
Ông đây ông cứ ngủ khì
Chế tài còn vắng… Ta đi, xin chào!
Trời ơi chỉ khổ đồng bào
Bao nhiêu “đồng chí” hùa vào thế ru?

                                13/10/2014