Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Trần Quang Hiển

Trần Quang Hiển
Thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2014 9:12 PM


Dại và khôn

Dại khôn sao khéo song hành
Dại từ bản ngã khôn dành phần hơn
Khôn từ mánh khóe chập chờn
Nếu không có dại khôn vờn được ai

Dại khôn là câu chuyện dài
Khôn cùng với dại bươn dài mưu sinh
Trái ngang chốn nẻo dập dình
Cái xấu cái tốt náu mình nhân gian

Trái tim nhịp đập chứa chan
Máu nóng máu lạnh làm tan sắc người
Thế gian ôm mọi kiếp đời
Dại khôn chuốc lấy những lời khen chê

Đường quê lững thững trâu về
Đêm nằm nhai lại vân vê hương đồng
Báo hổ vần đốm lưng cong
Trâu cười răng gãy mắt trông hỏi trời

Trí khôn là trí khôn ơi !
Đường đời rợp nẻo nhớ lời người xưa…



đám ma đồng đội

Thổi đi! Ơi hỡi kèn đồng
Nỉ non hay tiếng tơ lòng người ơi
Cái ngày đương độ đôi mươi
Vang vang kèn thổi bời bời xuất quân

Cái ngày lứa tuổi thanh xuân
Tiếng kèn thúc dục hành quân rộn ràng
Bây giờ tiếng gọi địa đàng
Lâm ly dã biệt ngỡ ngàng nến nhang

Thiết tha tình nghĩa xóm làng
Chứa chan ký ức vội vàng tiễn nhau
Cái ngày quần thủng áo nhàu
Đám ma bác Dế tranh nhau thổi kèn

Cuộc đời chinh chiến bao phen
Chiến trường chôn bạn không kèn đám ma
Hòa bình về với quê nhà
Hễ nghe kèn thổi thiết tha nỗi lòng

Đời người muôn nẻo mênh mông
Về nơi chín suối rũ không bụi trần
Kiếp người cuộc sống xoay vần
Tóc xanh rồi lại dần dần bạc phơ

Nhớ ngày thần tượng tôn thờ
Giờ đây cách trở tỏ mờ khói nhang
Thôi ! người về với ! địa đàng
Chắp tay một lạy hàng hàng tiễn đưa/



LAN MAN TỤC NGỮ
Lạc đường nắm đuôi chó
Lạc ngõ nắm đuôi trâu (*)

Câu tục ngữ càng lâu càng rõ
Tỏ nhân tình thế thái người ơi
Mưu sinh thăm thẳm đường đời
Truân truyên chín nổi mười trôi hóa gần

Lạc đường! hỏi mỗi bàn chân
Lạc ngõ! Hỏi nỗi bần thần xóm quê
Nặng lòng hỏi bước đi về
Chân trâu gõ nhịp cơm khê khói chiều

Xa quê nước lọ cơm niêu
Cơm thừa canh cạn yêu chiều vật nuôi
Tục ngữ là tục ngữ ơi
Người đời dân dã nói lời tri ân


 Chơi trò lá đa

Sao mà rụng lắm lá đa
Hết sư rồi sãi lại ra quét chùa
Lá đa nào có bán mua
Mà đời tức tưởi thiệt thua hỡi người

Ngang trời ngọn gió lá rơi
Ngày đêm luồn lách quanh nơi phật ngồi
Sân chùa lũ trẻ rong chơi
Nhặt lá đa cuốn tìm nơi trâu cày

Trâu cày cấy lúa cỏ may
Nên cơ nên nghiệp trong tay có tiền
Có tiền cầu khấn cõi tiên
May mà thắng số ngồi thiền ăn chay

Trong chùa tượng phật có hay
Ranh ma lũ trẻ có ngày làm quan