Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Họa thơ của Trần Nhương

Nguyễn Văn Diệp
Thứ năm ngày 6 tháng 3 năm 2014 3:45 PM
NGẪU HỨNG NẠ DÒNG
         Trần Nhương

Nạ dòng váy ngắn xe ga
Nắng soi mặt nhựa tưởng là giữa thu
Cột đèn ngu ngu ngơ ngơ
Bao nhiêu gương kính mờ mờ trong trong
Tan tầm người chảy dòng dòng
Khổ em luồn lách từ đông sang đoài
Khổ cho cả cái chân dài
Chống trái chống phải trong ngoài sục sôi
Tôi ngồi quán cóc với.. tôi
Ước mình trẻ lại cái thời trung niên
Nạ dòng còn một chút duyên
Thì chơi nốt để sang miền già nua
Mùa thu rồi lại sang mùa
Nồng nàn rồi cũng gió lùa heo may
Tôi ngồi quán cóc chiều nay
Nghĩ vơ nghĩ vẩn mới hay mình già
Bỗng nhiên tôi bật tiếng khà
Uống chén trà chén ngỡ là nhậu bia
Nắng chiều ném xuống thia lei
Nõn nà trắng quá ô kìa.. một em
BÀI HỌA CỦA NGUYỄN VĂN DIỆP

   Trần Nhương vẫn sướng nạ dòng
     Họa nguyên vận bài trên

Xe ga em kéo tệt ga
Nạ dòng hình dáng như là chưa thu
Làm cho văn sĩ ngẩn ngơ
Ngắm nhìn váy ngằn ước hờ đồ trong !
Nào ai tưởng đó nạ dòng
Khác chi thục nữ tỉnh Đông xóm Đoài
Tái xuân ,xuân vẫn còn dài
Thân dình như thể trong ngoài muốn sôi
Sao không ghé quán cùng tôi
Để được sống lại cái thời thanh niên
Người đâu duyên quá là duyên
Còn lâu mới cập tới miền cội nua
Đông qua xuân lại thay mùa
Chán chê chẳng ngán mưa lùa gió may
Giá vào quán cóc hôm nay
Được ngồi chung ghế được xây tình..già!
Thỏa thê cười nói khề khà
Cụng cốc nước lọc  cho là cụng bia
Say tình ta cụng lia lia
Gái quê khao khát ơ kìa..mấy em..
          Nguyễn Văn Diệp