Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LỖ…LÃI ?!

Vũ Hiển
Thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2009 11:00 AM

Lỗ cóc gì đâu , cứ lãi tràn *
Thế mà  gân cổ cãi oang oang :
-“ Trời ơi, tôi lỗ - Tôi bị lỗ “ (?)
Gõ cửa Quan…liêu đóng dấu tràn !
.
Năm lần tăng giá , sáu tháng thôi
Mặc cho thiên hạ đứng kêu trời
Túi dân, có “ Lệnh “ tha hồ móc **
“ Sống chết mặc bay “, lẽ ở đời ?
.
Có biết : - Bao nhiêu tầu nằm bến ?
Bao nhiêu dân chúng tạm…treo niêu ?
Hàng hóa “ ăn theo “ tăng vô lối
Doanh nghiệp kêu trời cũng thế thôi !

Lạ thay “ Quản lý “ kiểu chi chi
Cứ như trò trẻ “ Oẳn tù tỳ “
Gian giảo tốt kêu xin lại được
Thật thà chờ đấy đợi…phong bì ! 
.
Năm lần “ móc túi “ được bao nhiêu ?
Xem ra quang quác đủ căng diều
Trả nợ cho “ Trời “ hơn nghìn tỷ
Hai trăm đút túi thỏa thuê chi 
.
Đệ nhất “ Độc quyền “ lão Pretro
Tăng giá tùm lum cứ tha hồ
Kinh doanh kiểu ấy ai bì được
Lỗ, lãi nhập nhèm  kiếm chác to !
.
            15-7-2009
        
               --------------------------------------------------------------
*  Vietnamnet loan tin : Ô. Vũ Ngọc Hải Chủ tich HĐQT Tổng Cty Xăng dầu Viêt Nam  ( Pretrolimex ) trong 6 tháng đầu năm 2009 lãi trước thuế 1.200 tỷ VND, Trả nợ ngân sách được 1.000/1.800 tỷ . Lãi sau thuế 200 tỷ VND.
** 6 tháng TCty này đã liên tục kêu lỗ được Chính phủ cho phép 5 lần tăng giá xăng dầu .