Hai mươi mốt năm trước đây (1988)
Ngày mười bốn tháng Ba
Quân Tàu đánh úp đảo Gạc Ma của ta
làm chìm tàu “ sáu trăm lẻ bốn” (604)
Sáu mươi bốn chiến sỹ hy sinh
Nơi tiền tiêu lãnh hải nước mình …
Dân cả nước không hề được biết
Bởi ai đó hạ lệnh… làm thinh !!!
Sau hai mươi mốt năm bưng bít
“ Cái kim trong bọc” đã lòi ra :
Vị linh mục trong đoàn thăm Trường Sa
Biết sự thật , viết bài ,“lên mạng”
Đã trục vớt con tàu và hài cốt
những chiến sỹ hải quân dũng cảm
Thành tâm xin thắp nén hương muộn màng !
Biển đảo của chúng ta
Tàu và bộ đội hải quân của chúng ta
Chiến đấu ,hy sinh vì chủ quyền Tổ quốc
Sao không báo tin ngay
với đồng bào cả nước ???
Sợ chi mà bưng bít bấy lâu nay ???
Sợ chi mà ngậm miệng , khoanh tay ???
Bưng bít , bưng bít , bưng bít mãi
Dân cả nước không được nghe ,
không được thấy
hèn chi lũ Việt gian bán đất ngang nhiên
hèn chi lũ quan tham vơ vét như điên !
Phương Mai ,30-7-2009