Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Kính bẩm Ngọc Hoàng

Trần Trương
Thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2013 9:13 PM
Trần Trương (ghi lại)
                             

Năm qua chưa thật vẻ vang
Năm nay chắc hẳn lại càng khó khăn
Năm qua khốn nạn muôn phần
Túi áo cũng “xẹp” túi quần nhẹ tênh
Năm qua đứa trẻ sơ sinh
Tiêm phòng thì ngoẻo tội tình gì đâu
Năm qua ngả chắn đường tàu
Xe lao  phóng ẩu húc nhau tan tành
Thôi thì giá cả tăng nhanh
Xăng dầu, điện đóm bạo hành túi dân
Miền trung bão lụt bất thần
Người ăn chẳng hết, kẻ lần không ra
Nhìn trông cửa bể của ta
Mấy thằng Tàu khựa xông ra chiếm bừa
Thể thao thi đấu thì thua
Văn hoá quanh quẩn mỗi cô Nhã Kỳ
Tìm mồ liệt sĩ sầu bi
Xương trâu, xương lợn lại ghi xương …người
Năm qua tham nhũng không vơi
Bao nhóm lợi ích nó xơi  hết tiền
Hai thằng Chí Dũng, bầu Kiên
Lĩnh án cũng để “ uỷ quyền” mà thôi
Cái thằng “sâu chúa” chạy rồi
Đố ai tóm được bày tôi xin mừng
Năm qua ngấp nghé, ngập ngừng
Kinh tế vẫn cứ bùng nhùng thế thôi
Án sai ân oán một đời
Thương cho ông Chấn tù mười năm qua
Ép cung, hành hạ người ta
Mấy ông công bộc điều tra chối rồi
Chẳng may chín suối ngậm cười
Lương tâm các vị liệu rồi có yên?
Văn chương giờ cũng rẻ tìên
Báo mạng, báo giấy toàn tin giết người
Ngọc Hoàng, ới Ngọc Hoàng ơi
Con xin báo vội mấy lời gửi lên
Táo con xin chịu phần hèn
Tối như hũ nút biết đèn nơi mô
Thảo dân cứ đợi cứ chờ
Nước tung cá quẫy vượt bờ vũ môn..