Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đã bao giờ...!

Võ Trung Hiếu
Thứ bẩy ngày 21 tháng 12 năm 2013 8:34 AM

Đã bao giờ như thế ?
Người ta có thể giết nhau vì một ánh nhìn
Những đứa trẻ biếng ăn bị thẳng tay hành hạ
Những tên cẩu tặc bị dân làng thiêu xác cháy đen

Đã bao giờ như thế ?
Tình nhân giết nhau man rợ vì ghen
Bọn giang hồ sẵn sàng vung dao giữa thanh thiên bạch nhật
Người ta xắn tay lao vào nhau khi ngoài phố quệt xe
Cuộc sống quanh ta đã bao giờ như thế ?

Đã bao giờ...
Bạo lực bỗng dưng lên ngôi ngạo nghễ
Chễm chệ trên những dòng tin tôi đọc mỗi ngày
Tôi nghe rõ tiếng thở dài ngao ngán
Của bao người đang tất bật quanh tôi

Lỗi tại ai ?
Bao câu hỏi vang lên, thưa thớt tiếng trả lời
Tại giáo dục nặng cộng trừ nhân chia mà thiếu đạo làm người
Hay luật pháp có vấn đề nên lắm kẻ trêu ngươi ?

Lỗi tại ngổn ngang nghiệt ngã sự đời
Hay cuộc sống đã trở thành cuộc chiến ?
Khi bạo lực trở nên quen thuộc, bình thường
Xã hội văn minh sẽ chỉ là show diễn

Đã bao giờ ...
Tôi và cháu con phải rón ra rón rén
Nhìn trước ngó sau mỗi lúc ra đường
Và đêm đêm lên giường
Mơ thấy sự bình yên

Copy từ FB Bùi Hoàng Tám