Ngẫu hứng đêm Noen
Dương Phượng Toại
Thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2013 10:22 PM
Em ơi em
Mua thêm mấy hộp bia Niken
Chúng mình cùng đi dự hội đêm Noen
Bù lại cái thời gian khổ, kiêng khem.
Vào lễ Giáng sinh xem
Ngày xưa mình cũng từng nghe thổi kèn
Đêm dập dìu những giai điệu tèng teng
Trong điệu kèn có cả tiếng beng beng
Như có cả tiếng tàu điện leng keng
Và đâu đây cũng rung tiếng phèng phèng
Theo nhịp gõ chập chập cheng cheng
Có cả tiếng dế kêu reng reng
Nhe như tiếng đàn tính Bình Liêu hát then
Ôi! Tưng bừng làm sao đêm noen!
Hôm nay chúng mình đi đêm Noen
Vỗ tay mừng Hội nghị Asem
Hãy lặng yên đừng hắng giọng, e hèm
Có thể sẽ được thấy cô bé Lọ Lem
Cô ấy thánh thiện lắm, chẳng biết ghen.
Hang đá đã lên đèn
Xua đi đêm tối đen
Không một tiếng ho hen
Đèn Giáng sinh như muôn đóa hoa sen
Nở trên đầu bao trai gái đua chen
Váy diêm dúa đăng ten
Áo cổ cồn, khăn len
Mắt ấm như ngọn lửa lò rèn
Lại như cả lò gạch tuynen
Ôi! Nồng nàn trái tim đêm Noen!
Đêm Noen
Trông thấy những người quen
Mình chẳng dám mon men
Hình như họ sống ở vùng ven
Có cả chị làm nghề thêu ren
Có cả tay chuyên uống rượu say mèm
Có lẽ di truyền theo gen
Ngã xuống ao chửi đổng toàn đồ hèn.
Có cả gã hay đi chiếc xe Drem
Chữ nghĩa ăn đong lại lèm bèm
Từng đến nhà ta mượn sách “Dế mèn”
Xe xuống dốc mất phanh mình vội đem hòn gạch ra chèn.
Có lão đặt tên thằng con là Ma Vem
Tính tình hay lèm nhèm
Xỏ nhầm của bạn đôi giày đen.
Có cả cái cô bán mấy chiếc chổi quèn
Thường buôn dưa lê ở chợ Chèm
Có cả cái cô hay chơi xùng xèng
Mắt lúng liếng sau rèm
Tay xách theo một bịch nem
Đang sánh vai với nhân tình trong đêm Noen!
Đêm Noen
Có thứ gì tốt người ta cũng đem
Vừa nghe Chúa ban phước vừa ăn kem
Ôi! Lạy đức Thánh A men
Nhìn thiên hạ mà phát thèm
Nhớ thuở em mới còn tem
Cầm tay nhìn nhau trên bến Đò Lèn
Má em như ngọn lửa vừa nhen
Nhớ phiên chợ tình Sa Pa có ông bà già say múa khèn
Họ âu yếm nhau “Phem phiêu phanh” và “phanh phũng phiêu phem”
Ta cũng tiếc lắm không dám leng pheng
Mang hàng xách tay lên xe ben
Về miền xuôi để được bạn khen
Bây giờ chúng mình cùng đi trong đêm Noen!
Đêm Noen
Giấu vợ tặng cho em đôi khoen
Ánh vàng tinh khôi chửa vết hoen
So với người ta chẳng bõ bèn
Nhưng em đừng nói với ai nghen
Chúng mình là nhân tình trong đêm Noen!
Đi trong đêm Noen
Ánh mắt tuy nhom nhem
Thỉnh thoảng lại cầm tay tèm hem
Ô kìa Đêm Noen
Bài thơ viết xong mực còn nhoèn
Nào ta cùng cụng ly đánh choeng
Chúc mừng cho đêm Noen!
Sang năm ta lại về đêm Noen!
--
Dương Phượng Toại