Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Thanh Tuấn

Thanh Tuấn
Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2013 4:23 PM

Phút giây ngỡ ngàng

Tôi ngồi nhớ chuyện xa xưa
Đầu trạm mái rạ, tuổi vừa đôi mươi
Có người bạn gái sang chơi
Lòng tôi xao xuyến, bồi hồi con tim
Thế rồi hai đứa lặng im
Bạn gái ngồi đó, mắt nhìn xa xăm
… Đôi lời tôi  mới hỏi thăm
Trước thăm cha mẹ, sau thăm cô gì
Nàng rằng đang sống với zì
Dăm năm về trước mẹ đi xa rồi
Chao ôi chẳng nói nên lời
Tay tôi vỗ nhẹ vai người sang chơi
Ô kìa bạn gục vào tôi…
Khi chia tay chẳng nói lời chia tay
Tháng năm từ đó đến rày
Tóc sương điểm bạc vai gày nhớ thương
Tôi đi tám hướng mười phương
Chỉ mong lần nữa người thương gục đầu.

Bến xa

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Tôi buồn nào chẳng ai buồn giống tôi.
Mười hai bến nước xa xôi
Biết đâu trong đục mà neo đợi chờ.
Nghĩ rằng một bến trong mơ
Neo thuyền tôi đậu ấy bờ vinh quang.

Than ơi! thực tế phũ phàng
Bến tôi neo đậu những than cùng sình
Nghĩ mà thương mẹ cha sinh
Nghĩ mình rồi lại thương  mình xót xa.
Cuộc đời con gái mưa sa
Bến trong chẳng đậu bến xa đục ngầu.
(Tặng em gái “T”)


Bước đầu đời

Bước đầu tiên trong đời
Minh Phương rời tay mẹ.
Nụ cười thắm trên  môi
Cả nhà vui khôn tả.
Giàn hoa tươi càng tươi
Không gian nhà rộng mở

Hôm nay bước trong đời
Ngày mai lên vũ trụ.
( Tặng cháu nội 1 tuổi)

Chè xanh -  Sánh Lược*

Chè xanh Sánh Lược sao mà nhớ
Nức tiếng quê em mát dạ người
Có phải hương chè vương trên áo
Thơm mãi cho ai buổi ban đầu.

Anh đến quê em từ dạo ấy
Chè xanh, xanh ngát tự bao giờ
Hương thơm vị ngọt trong sâu lắng
Cây chè thi vị quá nên thơ.

Anh muốn tự tay người em hái
Cho anh vị ngọt bởi hương chè
Cho anh ghé bến về Sánh Lược
Dạo bước cùng em giữa vùng chè
Thơm mãi cho nhau hương vị ngọt
Như dòng sông chảy nặng phù sa

Chè xanh Sánh Lược sao mà nhớ.
( * Thọ Xuân Thanh Hóa)

 

 

Thanh Tuấn (ĐT : 0912.602.946)
Địa chỉ: Văn phòng đại diện báo Doanh nghiệp & Hội nhập - 41 Đại Lộ Lê Lợi – TP.Thanh Hóa. Email: Trinhtuandnhn@gmail.com