Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chùm thơ Nguyễn Đức Ninh

Nguyễn Đức Ninh
Thứ năm ngày 13 tháng 6 năm 2013 4:41 PM

 

NỖI NIỀM  NGƯỜI LÍNH

( Kính tặng  tướng K V D)
Ngày trai trẻ ở Nam
Trong rừng núi bạt ngàn
Giữa Sài Gòn tráng lệ
Biển Nha Trang cũng thế
Ngoài Phú Quốc-Kiên Giang…
Phương án được ưu tiên
Là diệt nhiều Mỹ nhất
Cả một đời đánh giặc
Ông chỉ biết hy sinh
Quên cả bản thân mình
Vì mục tiêu Thống Nhất
“Giờ sức mình đã kiệt
Còn đánh được Cầu Lông
 Em ơi sân sắp mất
Họ bán được phần trăm
Làm chẳng hợp lòng dân
Ngày xưa đâu có thế !...”
4h30 ngày 5/10/2012
 
HÒN TRỐNG MÁI

 Hòn Trống-Mái,có tự bao giờ ?
Lừng lững,yêu thương bờ biển xứ Thanh
Hòn Trống-Mái đứng có một mình
Hai ta đến, biển rộng,dài hơn trước
Rặng phi lao ngả,nghiêng khúc hát
Trống chào em,anh hỏi Mái. Vui không ?
Từ hôm nay có hai cặp vợ chồng
Ta cũng thủy chung giống hòn Trống-Mái
Đi Sầm Sơn,tình như trẻ lại
Sống trên đời,ai chưa đến Sầm Sơn?!
Sầm Sơn, ngày 3/6/2013

 HOA NHÂN NGHĨA

( Kính tặng thầy giáo Hoàng Văn Tuyên,
số 96 phố Mai Anh Tuấn,Đống Đa- HN )


Cây Nhân Nghĩa lấy hạt giống từ Lào
Ươm vườn nhà đến khi đủ lớn
Trồng bờ hồ,bên bậc lên xuống
Mấy hè rồi nay đã ra hoa
Từ thân cây,từng chùm,chùm xa
Không  sặc sỡ,khoe sắc vàng trong lá
Người đi đường thấy bông hoa lạ
Ai trèo lên, chăm chút rất tình
Cây Nhân Nghĩa sống chết tại mình
Người thân thiện,cây tràn đầy nhựa sống
Tình Việt-Lào ta ươm mầm giống
Đoàn kết bên nhau,cho đất nước mạnh giầu ./.
Hà Nội,ngày 27/5/2013