Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội ơi !

Quốc Toản
Thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2013 5:05 AM


Tôi viết bài thơ Hà Nội ngàn năm
Ngàn năm – Máu và nước mắt
Ngàn năm – Rồng vẫn chưa bay
Ngàn năm – Biển Đông dậy sóng
Ngàn năm – Tay chưa cầm tay

Hà Nội ngàn năm khốn khó thương đau
Hà Nội quá nhiều đạo tặc
Hà Nội quẩn quanh cái ăn, cái mặc
Ngập tràn thật giả trắng đen, bán mua được mất

Hà Nội đừng quên lịch sử cha ông
“Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
Đằng Giang tự cổ huyêt do hồng”
Đừng tin mười sáu chữ vàng
Mà quên thơ Lý Thường Kiệt
Khắc cốt ghi xương lời Lý Thái Tổ
“Trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân”
Đừng quên Bình Ngô đại cáo
Vua Lê trả lại gươm thần...

Đừng quên đất nước quá nhiều đắng cay
Hiền tài ngoảnh mặt, dân mất ruộng cày
Ngư dân ra khơi giặc tàu cướp bóc
Đầy tớ thành những bầy sâu
Láng giềng quanh năm trở mặt

Tôi viết bài thơ ngàn năm Hà Nội
Tặng những trái tim cuối đời sám hối
Tặng những bài ca nửa chừng bỗng tắt
Sau công minh là bấy nhiêu ngờ vực
Sau những cánh tay vung là nỗi sợ mơ hồ
Ai cưỡng chế niềm tin
Ai đạp vùi hy vọng?

Hà Nội hôm nay kẻ trông người đợi
Biết bao giờ...Thăng Long?