Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2013 8:35 PM


 Nỗi niềm mùa đông

Mưa đông đâu chỉ lạnh trời
Em đi ướt áo vì người nhớ mong
Tình yêu trắc trở long đong
Đón nhau bến lẻ - lối vòng chia tay
Chia tay...vẫn quãng đường này
Quãng đường này với những ngày buồn vui
Nhớ thương - hạnh phúc - ngậm ngùi
Sông Hồng mặt sóng nói lời đáy sâu!
Em về trời đổ mưa mau
Gió mưa sấp ngửa, buồn đau nổi chìm
Em như hoa dậu bìm bìm
Thương mình phận mỏng im lìm... vậy thôi!
Anh gần mà quá xa xôi...
Câu thơ xiêu vẹo đầy vơi nỗi niềm!...

              19/12/2010

    Ảo ảnh  mùa thu 

Anh ở bên kia sông Hồng
Cây cầu thế kỷ tràn qua nỗi nhớ
 Những dòng người ngược xuôi hối hả
Chạy  vào chiều lưu luyến cuộc chia xa...
Như dòng sông chảy mãi thiết tha
Ngóng tin nhau những buổi chiều tà
Có khóc đâu mà lệ tràn mí mắt
Sợi tóc trên đầu nuối tiếc mỗi ngày qua!
Hạnh phúc đợi chờ sâu đáy mắt
Ấp ủ bao điều đâu dám nói ra
Nụ hôn nồng, xoa dịu những ngày xa!
Thôi!  tất cả như là mây khói !
Con chim trong lồng chi mà hót mãi
Lạc vào chiều hương cúc lá vàng rơi
Dẫu biết mình nhỏ nhoi cánh mỏng
Con chim kia: sao hót mãi ở trong lồng?
Em !  bên này sông Hồng
Gió vẫn thổi!  mênh mông... chiều gió thổi!
Một khoảng trời riêng vời vợi...
Sâu thẳm trong lòng - dấu kín mang theo... !                                     
                                      
               Chiều 5/9/2011
                                             
         Mong manh

Ở nơi ấy ngày xưa xa xôi thế
Lạ địa danh, lạ dốc phố, triền đê
Nếu anh chẳng một ngày hò hẹn
Ai cho em thương nhớ tìm về?
Bến sông sâu nước chở nắng hè
Mang khao khát em ngược chiều cơn gió
Cây tâm sự với đường, lời thì thầm của lá
Thương lắm hai người mãi mãi ngược chiều nhau.
Vẫn biết rằng tháng bẩy mới ngâu
Em heo may suốt bốn mùa chờ đợi
Gặp nhau rồi lại xa vời vợi...
Ủ câu thơ cho bớt lạnh đêm dài.
Nơi ấy ơi, kỷ niệm đừng phai
Em chắt chiu làm của riêng cất giữ
Gom nhặt mặn mà, cay đắng nhận từ anh
Em mãi là: Vầng trăng khuyết mong manh...

            28/4/2011