Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Ngọc Bái

Ngọc Bái
Thứ tư ngày 20 tháng 6 năm 2012 2:45 PM

HẮN…
Thuở cùng ở trọ
hắn đã lén lút mở cặp của bạn
cuỗm đi mấy đồng bạc
mẹ bạn nhà quê chắt chiu gửi con ăn học
ngày hắn đến tuổi nghĩa vụ vào chiến trường
không hiểu bằng cách nào hắn đã được “miễn hoãn”
về làng hưởng xuất ưu tiên!
sau này hắn đi công tác
mánh mung thăng quan tiến chức rất nhanh
hắn từng bị bắt quả tang
quay cóp bài
 thi chuyên tu tại chức!
bây giờ hắn là ông lớn
đi xe cực xịn
ở  lầu cực sang
nói những lời cực kỳ cao siêu rổn rảng
trong mắt tôi
cử chỉ hắn lén lút mở cặp bạn cuỗm tiền
hình ảnh một tên đào tẩu
một kẻ quay cóp
cứ hiện lên
mỗi khi thấy hắn


CƠN LỐC THỊ TRƯỜNG

“Khen ai khéo kết cái đèn cù”
cơn lốc tít mù
chưa dừng lại
này trẻ này già này khôn này dại này trai này gái
đi đâu mà lũ lượt thế kia?
đi đâu nữa? đi buôn thần bán thánh!
thời buổi tâm linh vàng mã lên ngôi
đánh quả tù mù
thánh thật không đủ thì lập thánh giả
người trần mắt thịt biết gì
bịp được ai thì bịp
đã có bảo hộ bảo trợ và tất nhiên là có cả bảo kê!
cơn lốc tít mù
chưa thể nào dừng lại
này trẻ này già này khôn này dại này trai này gái
đi đâu mà đông đúc thế kia?
đi chợ chứ đi đâu? buôn đủ loại bày đủ thứ!
chợ bây giờ phong phú biết bao!
bán tất tật cả những gì xưa nay chưa ai bán
chợ người chợ tình chợ quyền chợ chức
mua một lãi mười
cò biển cò rừng cò đất cò biệt thự cò xe hơi
giá cả lên đồng giá trị thất điên bát đảo
bán bằng cấp bán cả siêu bằng cấp
chưa có giá thì đẩy giá lên
sơn phết màu mè biến giả như thật
ai mua thì bán
nếu bán được trời thì đâu có ngán?!
đã có bảo hộ bảo trợ và tất nhiên là có cả bảo kê!
cơn lốc tít mù
chưa cách nào dừng lại
này trẻ này già này khôn này dại này trai này gái
đi đâu mà chen chúc thế kia?
đi lễ chứ đi đâu? lễ hội bây giờ cũng có giá đấy!
đến để mua một chút vui
đến để cầu một chút lành
đến để thử xem vận may hay rủi
chợ sớm thả cá buông câu
chợ chiều thả chim bắt bóng…
quay cuồng từng ngày
quay cuồng hàng tháng
quay cuồng cả năm
luật trời lấy thừa bù thiếu
luật người lấy thiếu bù thừa
tiểu nhân khoác nhầm áo thánh nhân hành đạo
danh dự văng ra cái hèn chiếm lĩnh
quyết liệt thương trường sôi sục chính trường
hờ hững văn chương xếp hàng thứ cấp
người thiện kêu trời trời biết kêu ai?
giả trá leo thang từ tâm thành xa xỉ
váy ngắn chân dài làm chuẩn đo lường thẩm mĩ
rình rập quỉ ma bủa lưới mọi ngả đường
dân nhà quê bỏ làng ra tỉnh
mịt mù đường xa
bước chân tấp tểnh
mỏ đỏ mắt xanh ánh ướt thị thành
ai thích thì dùng ai mua thì bán
rối rít ngược xuôi chợ đen chợ đỏ
đã có bảo hộ bảo trợ và tất nhiên là có cả bảo kê!
cơn lốc tít mù
chỉ có gió là chưa ai mua bán.

5/3/2012
những ngày chỉnh đốn đảng 4/3/2012