Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Thanh Tuyên

Nguyễn Thanh Tuyên
Thứ sáu ngày 4 tháng 5 năm 2012 9:33 PM

Cảm xúc 30/4
 
30/4 thúc mùa phượng nở
Cờ nhen màu lửa bùng lên
Máu đã đổ và người đã ngã
Đường I hóa thành đường thống nhất êm êm
Sau những tấm huân chương trái tim nào còn đập
Mỗi nén hương ẩn khuất mấy linh hồn
Dưới lồng lộng vòm cao mây trắng
Cây biếc xanh không thể  bội ơn
Chất xám ẩn tình cây nghĩa lá
Đều đặn bốn mùa đơm nụ hoa thơm
Dẫu mưa nắng đơm đầy vụ quả
Hạt trỉa đất lành ngóng đợi mầm vươn
 
Trở lại bãi xưa
 
Mái bay tường đổ
Gạch vỡ ngổn ngang
Tiếng ho khan
Tiếng thở
i oe trẻ nhỏ
chật lều
Dấu vết bếp hồng trưa tối
bợn rêu
Bờ bãi
Hoang vu hồi lại
Cá lặn tăm chìm

Sóng hờn
Xô đập niềm tin
Cỏ mật cỏ may biến mất
Cỏ khâu, cỏ xước căm căm
Tìm lại Bến Tin
Buông neo
Bờ lở
Văng vẳng tiếng gọi đò xưa
Ăm ắp nhớ mướn đầy...

 
Ong thợ và người thợ *
          Tặng P.X.T
Chắt mật, thâu nhặt phấn hoa
Không thở than rã rời cánh mỏi
Mê mải chuyên cần ngày nối ngày ngóng trời bừng sáng
Ta chỉ biết cảm quan màu hổ phách quyện sánh
Rồi ngây say khi khé họng lịm hồn
Mật còn băng lành, làm nhú da non
Đâu khoác trên mình phấn mịn vàng son
Yêu hương hoa, ong khác bướm sâu điều đơn giản ấy
Đã qua rồi ngây ngấy rợn ngày đông
Và em ơi giữa một trời rực rỡ nắng tươi hồng
Ủ trong trái tim ấm nồng ánh lửa
Cho bể bơi phố Cảng
Con tàu huyền thoại hồi sinh

Bao đêm suông
Ai hay Tiatanic đồng sàng
Tim nhà thơ nhấm nhốt nỗi đau
Của hơn một ngàn người dưới đáy bể sâu
Òa lên từ mười thập kỉ trước
Kỳ khu anh quyện mồ hôi nước mắt
Đớn đau mang nặng nỗi ngày
Linh hồn xưa trong tiếng còi tàu
Dõng dạc cất lên phút đầu rời bến
Sóng sánh tình ca " My heart will go on "
( Trái tim tôi vẫn còn đập mãi )
Thảm hại mới
Nhức nhối trái tim lương thiện
Tình người sao có thể đắm sâu
Vinaquin ơi
23 thuyền viên ới
Phạm Xuân Trường- ong thợ cần mẫn ơi!
Từ con tàu hạ thủy hôm nay
Trí nhớ con người bớt mờ lu, chìm sâu quên lãng
Nước mặn trào dâng thiếu nhân tâm
Tham lam tàn phá địa cầu
Thành phố mình mai sau
Sáng danh trên những thân tàu
Được điều khiển từ xa
Tự rời bờ cập bến
Quà lưu niệm diệu kì của Hải Phòng sẽ đến
Nhiều vùng quê yêu mến
Nhờ trái tim đam mê
Nhờ cần mẫn bàn tay
Tựa cánh ong bay
Nhân những mùa cây
Dâng mật ngọt cho đời quấn quyện hương say
Đất Cảng quê tôi
Hề chi khi sóng dồn bão tố
Bình thản uy nghi khi biển xanh cuồng nộ
Bởi những bầy ong, dàn thợ
Và anh- người thơ
Sinh hạ những con tàu
Vang tiếng còi lòng ngân vọng mai sau...
-----------------------
* Nhân sự kiện Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiếp Hải Phòng tổ chức kỉ niệm 100 năm thảm họa Titanic và hạ thủy con tàu ( phiên bản cùng tên ) của Nhà thơ Phạm Xuân Trường tự chế tạo vào ngày 15/4/2012 .