Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Phạm Xuân Trường

Phạm Xuân Trường
Chủ nhật ngày 6 tháng 5 năm 2012 9:55 PM
ĐỌC TAM QUỐC

Ngồi rồi Tam Quốc đọc chơi
Cha con Đổng Trác dối trời mị dân
Chỉ vì ba lạng phù vân
Nghìn năm cái nhục vừa gần vừa xa
Điếm của con, vợ của cha
Bố con úp mặt vào hoa thập thành
Mỉm cười ngẫm quẩn, nghĩ quanh
Công hầu khanh tướng bỗng thành tiện dân
Thực, hư, sai, đúng, xa, gần
Ngồi rồi Tam Quốc ghép vần thành thơ.

 
 

THẦN DƯỢC

Rắn càng độc ngâm rượu lâu càng quý
Sâm Cao Ly hoàn cao chúa Sơn lâm
Người bắt rắn bị rắn cắn chết
Kẻ nấu cao phạm luật đi tù
Có bữa tiệc thực đơn tiền tỷ
Thần dược kia chả lẽ đổ đi
Những đầy tớ mặt hừng như đào tết
Nọc độc uống vào, lời rắn rết bò ra.
 
 

SÁCH ĐỎ
 
Những con bò tót, voi rừng, tê giác
Đã được ghi tên vào sách đỏ quốc gia
Vì như thế chúng thả sức tự tung tự tác
Húc chết bò dân và tàn phá cửa nhà
Nếu giết nó thì dân mang tội
Thương mế, thương em, thương những cựu binh già
Súng kíp trong tay, lòng luống xót xa
Nhìn cái ác nhởn nhơ mà uất hận
Nhìn cái ác nhởn nhơ mà bất lực
Vì:
Lũ súc vật này
Đã được ghi tên vào sách đỏ quốc gia.
 

LỄ ĐẦU XUÂN

Đầu xuân ra đền Bà Đế (*)
Mọi người thì thụp thắp nhang
Riêng tôi thì tôi không thể
Cúi đầu lạy gái chửa hoang
Cho dù với vua cũng kệ
Nữa là chúa, nữa là quan
Nam Cao giá tài hư cấu
Thị Nở ngủ với ông Hoàng
Một bầy con thị còn sống
Không làm vua ắt làm quan
Thì tôi tôi cũng không thể
Cúi đầu lạy gái chửa hoang
Thì tôi tôi cũng không thể
Cúi đầu lạy thằng con hoang
Cho dù làm vua cũng kệ
Nữa là chúa, nữa là quan.
 

_________________
(*) Theo huyền sử Bà Đế bị chúa Trịnh hiếp. Làng buộc cối đá dìm xuống sông. nay Đồ Sơn, Hải Phòng lập đền rất to để thờ.