Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRIẾT TỰ MỪNG XUÂN

Từ Đức Khoát
Thứ ba ngày 17 tháng 1 năm 2012 5:06 PM

 TRIẾT TỰ MỪNG XUÂN
               "Vui là chính"
 
Tết đến em mừng bác chữ NHƯƠNG
TÀI ba kết lại với vần TƯƠNG
"Đầy gia" bắt dạ hàm "Y- nhẫn"*
Thiếu thất buông tâm để tỏ tường
Phú Thọ vào ra còn luyến luyến
Hà thành ngụ lại để chương chương
Trân Nhương tuyên cáo VUI LÀ CHÍNH
Bác bảo em rằng " Cứ mến thương !".
 
                        TĐK
 
Hồ Xuân Hường bế tắc thành thơ
 
 
 
NƯỚC NÓNG
 
Cảnh "nóng" La Phù chợt thấy em
Khoe mình giữa nước ấy thân quen
Anh thành Lão Ái đang mơ mộng
Em hoá Triệu Cơ đã bén duyên
Nặn nửa hồng tươi non trái cấm
Đào nguyên mơn mởn tựa lâm tuyền
Đành hư mươi phút làm ma quỷ
Để xiết ghì nhau thoả ước nguyền