Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÀNG …PHỐ

Từ Đức Khoát
Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2011 8:32 PM

Hồn làng làng là luỹ tre xanh
Dần dần đang hoá thị thành ! lạ, xa
Tường cao rào kín từng nhà
Bê tông cứng cái mượt mà dịu êm !
 
Cao sang ! ngày đổi mới thêm
Đồng tiền hành lạc nhũn mềm thân ai ?
Mẹ nằm năn chuyện tiền tài
Cha ngồi vê thuốc …thở dài : vòng vo
 
Tỷ này , tỷ nọ mà lo
Phong bì hiếu hỷ ai cho bây giờ ?
Nhà quê khao khát mong chờ
Con làm thuê kiếm đôi tờ mưu sinh .
 
Nghìn năm quê vẫn hữu tình
Một ngày giờ đã hoá thành vô vưu *(?)
 
TĐK
--------------------------------------------------------------
* Hán tự: "vưu" là miếng thịt thừa ("Vô vưu" Không còn là miếng thịt thừa để các chủ thầu tranh cướp làm giầu