Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cuội và kẻ bán tơ

H. Thuận
Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2011 8:52 PM

Nhân đọc bài các bác trong TNc có nói đế cuội, thằng bán tơ, các doanh nghiệp kêu lỗ lỗ…H T có mấy dòng phụ họa để vui:

Nhiều kẻ buôn bán tơ trời,
Kẻ họ nhà Cuội đang ngồi gốc đa
Gian tham lắm tiền, nhiều nhà,
Thâm hụt ngân sách những ba bẩy đường…
Hàng trăm ngàn tỉ “phình phường”
Kêu rằng lỗ lỗ hết phương cứu rồi?!
Cũng phường sâu mọt cả thôi,
Đổ đầu dân hết chúng ngồi vuốt râu
Trăm ngàn tỉ cũng mặc dầu…
Chả phải tiền túi, chúng đâu lo gì!
Xẻ thịt đất nước bán đi,
Cho lão hàng xóm “ma fi” lọc lừa!
Dân yêu nước chẳng ai ưa,
Chỉ Cuội với kẻ bán tơ…đồng lòng!
 12/11/2011