Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LỜI “RU” TRÊN...CÁNH VÕNG

Dưa Lê
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011 9:28 PM

Phó chánh án "an ủi" nữ nhân viên trên võng
 15-11-2011 | 21:38 (Nguoiduatin.vn) - Ông Lê Văn Cần, bí thư Thành ủy Sóc Trăng cho biết đã đủ cơ sở khẳng định thẩm phán Huỳnh Hồng Thắng (phó chánh án TAND TP Sóc Trăng) quan hệ không minh bạch với nữ nhân viên tiếp nhận hồ sơ của TAND TP Sóc Trăng (vợ của anh Nguyễn Văn Giàu ở phường 6, TP Sóc Trăng). Trước đó, cũng theo báo này còn đưa tin vị Thẩm phán Nguyễn Thanh Mộng Phó Văn Phòng Tòa án ND Cà Mau đã “ép” vợ một người lái xe ôm vào “nhà nghỉ”…
   Thí ra các Quan Tòa ngày nay cũng thi nhau…”đổ đốn”, máu me đĩ bợm chẳng khác bọn giang hồ, đàng điếm là bao! Vậy có thơ rằng: 
.
Quan Tòa nay cũng sinh…hư
Bế “em” lên võng nằm ru hời hời
Ru rằng; Em hỡi em hời…
Dẫu em đã có chồng rồi vẫn…ru
Bồng bềnh cánh võng vi vu
Luật thì mặc luật  tít mù tình…tang
Mặc “đỏ đít”, mặc cơ quan
Đu đưa cánh võng chàng nàng đu đưa
Máu dê Quan vốn có thừa
Tiền “boa” chạy án mây mưa sá gì!
Lộ ra “kiểm điểm” tí ti
Ô dù sẵn có lo chi tốn tiền!
Làm Quan “ăn vụng” vốn quen
Một em chưa đã, mười “em” cũng là…
Chẳng may có phát hiện ra
Cũng rằng “kiểm điểm” qua loa rồi…huề!...
.
15-11-2011
DL