Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ÔNG NGHỊ HỎI THIÊN LÔI

Vĩnh Thanh
Thứ bẩy ngày 5 tháng 11 năm 2011 7:53 PM
 
Ông Hữu Thỉnh có nhiều bức xúc
Đề nghị nên ra Luật nghề văn
Nguyến Minh Hồng chẳng băn khoăn:
- Choa là Đại biểu, choa mần cho coi (!)”
Rồi hăng hái tìm người trao đổi
Phải có nhanh cho Hội luật này
Luật gia Thu chịu chơi ngay
Soạn ra bộ luật “tròn quay” đủ đầy
Ông Minh Hồng như mây gặp gió
Háo hức bay đi gõ Nghị trường
Dự thảo luật rất ẩm ương
Minh Hồng đề xuất Nghị trường choãi ngay
Nghị Hồng tưởng ra tay là thắng
Luật Nhà văn tiến thẳng ra đời
Ngờ đâu là chuyện “Trời ôi”
Chẳng ai chấp nhận ông ngồi buồn thiu
Vụ “luật văn” dập dìu lên mạng
Cư dân nghe choáng váng giật mình
Xôn xao ý kiến lời bình
Ông đem dự thảo đi trình Thiên Lôi
Thiên Lôi bảo: “Hồng ơi! Vội thế
“Luật ông Thu soạn để trêu ngươi
“Tại sao không xét đến nơi
“Cái dự thảo dỏm đem phơi Nghị trường?”
Hồng cười gượng toát mồ hôi hột
Luật gia Thu đã cột chân ta
Phen này biết cửa nào ra
Tưởng thành công lại rầy rà đến nơi
Tưởng như được lên đời uy tín
Nghị đâu ngờ “chưa chín chùm nho”
Đêm nằm gác trán buồn xo
Hóa ra mình lại đi lo tầm phào…
                                  Vĩnh Thanh