Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cái gì cũng luật

Tây Hồ
Thứ bẩy ngày 5 tháng 11 năm 2011 5:52 PM
 
“Ngồi dồi đốt một đống rơm
Khói bay nghi nghút chẳng thơm chút nào
Khói bay lên tận thiên Tào
Ngọc Hoàng phán hỏi đứa nào đốt rơm’
Bây giờ còn lắm chuyện hơn
Một năm mấy tháng “bàn tròn” ai nuôi?
Ngồi bàn hết đầu lại đuôi
Cuối cùng rời ghế chuyện xuôi theo dòng
Khác chi công lính nước sông
Dã tràng xe cát biển Đông suốt đời
Kiến nghị, phản ảnh… khắp nơi
Ai nghe ai giải… hỡi ơi! Quan trường
Mỗi cuộc tiếp xúc xã, phường
Xem ra lấy lệ chứ phương sách nào
Thế rồi mấy chuyện tầm phảo
Thế này, thế nọ làm sao chóng… chuồn
Mới rồi thêm lắm chuyện “buôn”
“Tham mưu, đề xuất” luật tuôn ào ào
Cười rằng có luật tao lao
Làm thơ cũng luật trời cao có tường
Chuyện lớn cứu xã, cứu phường
Chống tham nhung, chống nhiễu nhương ậm ừ
Quán Tám hoà với quan Tư
Dân nghèo ngồi thở đứ đừ cái thân
Buồn vui làm mấy điệu vần
Cũng thơ cũng thẩn gọi xuân cho đời
Bây giờ có luật ra rồi
Đừng mà thơ thẩn có thời tù oan.
Luật oi! Luật đến tràn lan
Cái gì cũng luật luận bàn chi chi
Thôi thì là cái thôi thì
Ếch ngồi đáy giếng ích chi kêu trời…