Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHỢ…QUAN

Dưa Lê
Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2011 9:03 PM

Lương công chức thấp nhưng đường thăng tiến lấp lánh?
VN.n (13-11-2011)- Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ Đoàn Cường cho rằng lương công chức thấp nhưng vẫn đông người nộp đơn vào Nhà nước, vì nhiều lý do.  
      Ôi, bác Cường có thông tin qúa “hấp dẫn”. Xin có đôi vần như sau:
.
Chợ Quan bán chức, mua…Quan
Đổ xô xếp “lốt” giăng hàng bán, mua!
Chợ Quan thoải mái ganh đua
Giá “bèo” lờ lãi chẳng thua…chợ giời!?...
Vào đây một vốn vạn lời
Nộp đơn nhanh kẻo lỡ thời thăng…Quan!
Chợ Quan đủ loại…”mặt hàng”
Quan tỉnh, quan huyện, làng nhàng quan thôn…
Sẵn sàng mở “túi càn khôn”
“Úm ba la” sẽ thắng luôn hiệp đầu!
Cúi cửa trước, luồn lối sau
Đấy là cái “mẹo” hàng đầu thăng…Quan!
Hãy mau tranh chỗ xếp hàng
Càng nhiều “ấy ấy” càng làm…Quan to!
Quan to thì lãi càng to
Đã là “chợ…búa” chớ lo…tốn tiền!
Chợ Quan họp chẳng có phiên
Chỉ cần hai chữ “đầu tiên” là…ù !...*
.
14-11-2011
DL 
-------------------
* Bài ù còn gọi là chơi “Phỏm” hay Tá lả một loại chơi cờ bạc.(Trong
  trò chơi tam cúc, người chơi bài ù coi như thắng lớn)