Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nhại văn tế thập loại giáo sư

H. Thuận
Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2011 8:10 PM

(Cuối thu nhặt được)

Văn tế thập loại giáo sư,
Đọc xong cứ ngỡ…gió mưa não lòng!
Đang thu cứ ngỡ giữa đông,
Những là xin lạy những ông , những bà…
Hội đồng hư thực bầu ra
Học hàm, học vị, đầu là…rỗng không!
Mua danh lắm vạn nhiều đồng,
Bán danh chắc chắn…nổi không xu nào!
Ô hay áo rộng, mũ cao
Mồm loa, mép giải tào lao, nói liều…
Lắm nhà, vàng với tiền nhiều
Nên cố chạy chức cao siêu hơn người.
Quên đi non nước, biển trời…
Mộng làm hầu tước để  đời…phán soi!..
(Xin mời đọc lại bài này qua anh BS nguồn: báo Văn hóa Nghệ An)
  25/10/2011