Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GỬI YÊN BÁI

Đặng Khánh Cường
Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011 5:58 AM

 

Mây dẫn lối lên Mù Căng Chải
Lưng đèo Khau Phạ đỏ táo mèo
Lối sang Trạm Tấu chưa kịp hẹn
Nếp hương Tú Lệ đã lên theo.

Em dặn ngày mai về Nghĩa Lộ
Mường Lò đang độ lúa uốn bông
Có ngược Suối Giàng mua chè tuyết
Chớ quên Văn Chấn lắm mật ong.

Lại còn đá đỏ Lục Yên gọi
Núi đã ngàn năm đứng đợi người
Chợ Ngà, chợ Ngọc trong lòng nước
Thác Bà tung bọt trắng như sôi

Ríu rít mấy ngày say Yên Bái
Trấn Yên gần thế vẫn ngại sang
Nụ hôn thuở ấy còn như lửa
Có trách nhau không hỡi muộn màng?

Biết rằng chỉ độ dăm năm nữa
Trở lại nơi đây chắc lạc đường
Dẫu có dọc ngang nhiều lối mới
Vẫn còn nguyên vẹn những yêu thương.