Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÀI THƠ VIẾT TRÊN SÔNG HƯƠNG

Vũ Hiển
Thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2011 9:50 PM

  (Kính tặng Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nhân đọc bài thơ mới của Ông trên TN.c).
.
Ta về tắm nước Hương Giang
Đôi dòng trong, đục bàng hoàng trong ta
Một đời lặn ngụp phong ba
Giật mình ta chẳng nhận ra chính mình!
.
Vẹn nguyên ngọn lửa đa tình
Mà mình ơi -  Có là mình nữa chăng!?
Đêm Thiên Mụ, trăng vẫn trăng
Thuyền em gác mái ngắm vầng trăng rơi!...
.
Cuộc đời vẫn cuộc đời thôi
Mần răng tim cứ bồi hồi…mần răng???...
Ta yêu ta hay yêu trăng
Lẽ nào đã trót tháng năm vô tình!?...
.
Mải mê…phù phiếm ru mình
Sông Hương bóng nước thuyền tình thấy đâu?
Trở về bên bến  Ô Lâu
Ngắm trăng Thiên Mụ rầu rầu con tim!...
.
Đêm nay chênh chếch trăng in
Sông Hương ấp ủ trái tim lỡ lầm
Lại cùng bầu bạn nhủ thầm
Ngày mai vằng vặc trăng rằm Hương Giang!...
.
Hải Phòng,20-09-2011

VH