Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THƠ VUI CỦA NGUYỄN VĂN DIỆP

Nguyễn Văn Diệp
Thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2011 2:38 PM
    Nhớ bác
Đùa bạn thơ kiêm thầy lang Phạm Xuân Hài
       * * * * * * * * * *
 Mấy  đứa chúng em  chịu  bác tài
Dùng chầy* chữa bệnh – một không hai!
O  cương huyệt đưới –day day đại
Mợ nhức bầu trên – nắn  nắn  dai
Con bệnh  đê mê chừng đã thoả
Thầy lang háo hức vẫn còn nhoai
Ai  về Gua Lộc** cho theo với
Em quá thèm chua -  nhớ bác hoài !!!
*Chày đập bằng điện
** Gia Lộc –Quê của Phạn Xuân Hài
 
          XIN CHO
           Độc vận XIN
Giải thưởng keo này muốn phải XIN!
Nhân Dân ,Ưu Tú* cũng CHO XIN
Sơn Tùng quá ngán CHO không thiết
Trọng Tấn ước ao chẳng dám XIN      
Nguyên Ngọc làm đơn CHO bãi  thưởng
Phạm Tuyên từ chối viết đơn XIN
Cái danh  cái hiệu CHO XIN cả!
Nào bác nào anh thích hãy XIN!!!

       Ngày 16 – 8 – 2011
 *Các danh hiệu phong thưởng
 

      Chọi trâu
         * * * * * *
 Huân huy cú phát cũng  treo đầu
Người sao lừa dối cả loài trâu!
Khoẻ được hơn gì - đầu cúng Thánh
Yếu thua cũng vậy - thịt vào xâu.
Giá cả thấp cao- danh đẻ bạc
Xương pha thịt độn - chủ thêm mầu.
Ví bằng cầy ruộng như tiên tổ
Chẳng xính huân huy lại sống lâu .,.
               9 - 2006
       Nguyễn Văn Diệp