Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Dành nhau giải nọ danh kia

Từ Đức Khoát
Thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2011 10:28 PM
 
Dành nhau giải nọ danh kia
Lên vụng-xuống vẹo tiếng bia để đời ?
"Dê qua cầu" đã nghe rồi
Ca dao không giải suốt đời vô danh
Bốn nghìn năm bụi chiến tranh
Đua làm giầu, thích đành hanh hơn Người 
Quanh ta khối chuyện nực cười
Đông tiền ru kẻ ươn lười huênh hoang
Đắng sau bao luỹ tre làng
Ca dao vẫn cứ mỡ màng tốt tươi
Cố lên cho được làm Người
Chỉ vì danh vọng khóc cười… nghìn thu ?
 
Xin chào Sư huynh
TĐK