Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BIẾT ĐÂU MÀ LẦN

Nguyễn Duy Xuân
Thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2011 5:51 AM
Phía nam bác Võ Tòng Xuân
Tuyên bố một câu xanh rờn
Cảm ơn thương lái Trung Quốc
Dân mình trúng quả khoai lang (!!!)
 
Họ còn bỏ tiền thuê đất
Điền trang mở tận Cà Mau
Sẽ còn vươn ra Phú Quốc
Phen này đất nước ắt giàu ?!!!
 
Phía bắc họ mua chè bẩn
Giá cao gấp chín mười lần
Người dân thi nhau gom bán
Chè Việt bỗng chốc lên hương (!)
 
Nhưng là cái mùi hương thối
Nguy cơ lụn bại nhỡn tiền
Thế mà ông phó vẫn nói
Chè bẩn chưa thấy ai mần (!)(*)
 
Thường dân chúng tôi tự hỏi
Phên dậu đất nước ai canh
Để cho thương lái Trung Quốc
Ngang dọc Nam Bắc tung hoành ?
                                   12-8-2011
(*) Trả lời phóng viên trên VTV, ông Phó CT tỉnh nọ nói tỉnh đã lập đoàn kiểm tra nhưng chưa phát hiện ra ai làm chè bẩn (!)