Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHỮNG CON NAI Ở VƯỜN QUỐC GIA NAM CÁT TIÊN

Bùi Ngọc Phúc
Thứ ba ngày 26 tháng 7 năm 2011 3:59 PM
 
Những con nai rừng không còn ngơ ngác
tiếng động cơ ô tô chở khách tham quan kéo chúng lại gần,
những con nai sau một thời trận mạc
vết sẹo vẫn còn giữa vầng trán thủy chung.
Thủy chung với những người ngã xuống giữ đất, giữ rừng ,
những con nai chỉ ăn cỏ và lá
thủy chung với láng, với trảng, với luống cày
những gót nai chông chênh điệu múa
thủy chung với vầng trăng, những con nai nuôi cặp sừng làm giá đỡ
thủy chung với suối, với sông, những con nai tạc dáng hình vào xứ sở.
Tội nghiệp những con nai bụng mang dạ chửa
từ Hoàng Liên Sơn đến Trường Sơn
từ Hố Nai đến Đồng Nai, đến Nam Cát Tiên, đến phiên Chợ Giát,
đến Chùa Hương, Chùa Nai và huyền sử
sấm sét giáng xuống đầu bầy nai hoài không dứt,
những cặp sừng còn ghi dấu hình tia chớp
những con nai vẫn thu hết bầu trời vào đôi mắt.
Tội nghiệp những con nai giấu mình vào tre nứa
giấu mình vào bờ bụi, cỏ cây
cây 400 năm, cây 700 năm, cây người này, cây người kia trồng
tội nghiệp những con nai không sợ tiếng động cơ ô-tô , không sợ tiếng đại bác
chỉ sợ những bước chân rón rén
chỉ sợ ngọt ngào tiếng hát
chỉ sợ những sợi dây, những thòng lọng lẩn khuất
chỉ sợ những cái hố: bên trên là mùa xuân, bên dưới là địa ngục.
Tội nghiệp những con nai:
những đám cháy trước mặt ,những đám cháy sau lưng
những ông địa chủ mới thay cho thần rừng.
    Tội nghiệp những con nai vàng sậm một màu lúa chín:
uổng công loài ve đồng thanh kêu cứu
nhan nhản loài rắn độc giương cặp mắt ti hí chế giễu
những con vẹt vắt vẻo, chẽo choẹt đàm tiếu…
Tội nghiệp những con nai nuôi cặp sừng làm giá đỡ mặt trăng, mặt trời
Dưới chân, bất chợt, một sợi dây cắt ngang vũ điệu!...

 Cát Tiên,15-3-2010
            
Bùi Ngọc Phúc