Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HAI VIP VINASHIN CHUỒN ÊM (?)

Bút Tre mới
Thứ ba ngày 21 tháng 6 năm 2011 5:13 AM

CAND Online, 19/6/2011: “Truy nã quốc tế 2 VIP của VINASHIN
 Giang Kim Đạt, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Vận tải viễn dương Tập đoàn VINASHIN và Hồ Ngọc Tùng, nguyên Tổng Giám đốc tài chính Tập đoàn VINASHIN đã ra nước ngoài trước khi bị khởi tố. Theo đó, Ban Tổng thư ký Interpol quốc tế đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với hai bị can này”... BTm có thơ rằng:

Dân ta biết VINASHIN
Hàng trăm ngàn tỉ nhấn chìm biển khơi!
Phanh phui đã một năm rồi
Vậy mà mấy VIP như người vô can?
Bỗng nhiên từ ngành công an
Kêu ầm: hai VIP chuồn êm ra ngoài (!?)
Đôla, vàng …đã gửi rồi,
Người đi “chữa bệnh” nước ngoài là xong!
Khá khen kịch bản hiệp đồng,
Điều tra, truy tố… còn mong nỗi gì?
“Hai thằng nặng tội đã đi”
“Xin Tòa hỏi nó, liên quan gì đến tôi” (!)…
Đường dây chặt khúc ra rồi,
Tội danh, chứng lý… theo trời gió bay!
Dẫu rằng kịch bản hơi hay,
Thì ai chẳng rõ mấy tay bợm già!
Cái kim bọc giẻ chui ra,
Có ngày cả lũ trước Tòa nhân dân!
Muôn lần nguyền rủa những quân
Tham lam, ích kỷ, hai dân nước mình!
20/6/2011