Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chuyện “ vô lý đùng đùng”

Giàng La
Thứ ba ngày 21 tháng 6 năm 2011 6:05 AM

Tầu Bành Trướng nhiễu nhương ngoài biển
Cố tình dùng kế hiểm xâm lăng :
Xâm phạm lãnh hải Việt Nam
Hải giám * , Ngư chính* nghênh ngang “ Con Trời”

Vi phạm nhiều lần rồi , vẫn tiếp
Coi biển Việt như thể ao nhà !!!
Phí lời bà Nguyễn Phương Nga
“ Phát ngôn” cũng chỉ để mà …phát ngôn !!!

Dằn nén mãi , bà con bức xúc
Không thể im ,  chịu nhục , chịu hèn
“Phản đối xâm lược ! ” – hô lên
Bày tỏ thái độ là quyền của Dân

Rất trật tự , chẳng cần gây gổ ,
mà bị ngăn là cớ làm sao ???
Lòng Dân yêu nước dâng cao
Sợ gì mà lập hàng rào cản ngăn ???

Nước độc lập nhờ Dân chiến đấu
Đuổi quân thù , đổ máu bao năm
Bây giờ có giặc  xâm lăng
Bắt Dân ngậm miệng , phải chăng thay lòng   ???

Chuyện “ vô lý đùng đùng” quá thể !
Ai chủ trương  ?  lý lẽ thế nào ?
Định cúi đầu nô lệ ,sao ???
Định để biển đảo lọt vào tay ai ???
                               
Hà Nội , 20-6-2011
 * và ** : Tên hai loại tàu của Tầu xâm phạm lãnh hải nước ta