Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐI BẦU...

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 21 tháng 5 năm 2011 9:56 PM

 (Theo điệu bài “Lên đàng” của Lưu Hữu Phước. Dưa Lê đặt lời mới)*  

Nào anh em ta
Cùng nhau tham gia
Đi bầu...
Hãy cầm lá phiếu
Ta nguyền đồng lòng
Bỏ cho ông A
Từ nay xứng đáng anh tài!...
.
Nào ta chen vai
Cùng nhau hăng say... đi bầu
Ta người Việt Nam
Nhìn tương lai huy hoàng
Nào ta sớm xếp hàng
Bầu cho xong...mới thôi!...
.
Điệp khúc
.
Nào anh em ta
Cùng nhau tham gia
Đi bầu
Kiếm nguồn tươi sáng
Ta nguyện đồng lòng
Điểm tô non sông
Bà con hăng hái... đi bầu!...
........
22-5-2011
DL 
-------------------- 

*      Các bạn trẻ có thể không nhớ bài hát này, hãy nhấn Gooole gõ
“Nhạc cách mạng” sẽ có lời bài hát này của nhác sĩ Lưu Hữu Phước